Về Cù Lao Rùa

Tác giả: Thiên Ân

VỀ CÙ LAO RÙA
Về Cù Lao Rùa ,đi nhé!
Thăm em với mảnh hồn quê
Giục chân tâm hồn mới trẻ
Gần xa nô nức theo về

Nhuốm chút hoang sơ hoang vắng
Vẻ đẹp hiền hòa thơm hương
Phố thị xô bồ hờn giận
Khơi đi tiềm ẩn đời thường

Đây chốn bình yên thấp thoáng !
Ngôi chùa ẩn hiện trong mơ
Khánh Sơn ,giăng tình chim hót
Hương Tràm ,bóng lá dại khờ

Đẫm chất đậm đà văn hóa
Một thời, oanh liệt cha ông
Một thời, gian lao vất vả
Viết nên trang sử tươi hồng

Vòng quanh Cù Lao rùa ấy!
Xanh xanh màu mắt quê hương
Người em ngày xưa lớn dậy
Mồ hôi tắm mát ruộng vườn

Cuộc sống như trang sách nhỏ
Trải nghiệm cho đời nở hoa
Vòng tay cho nhau bỡ ngỡ
Thương em khuya sớm mặn mà
Ngày 14/12/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized