Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vạt Nắng Đi Hoang

Tác giả: Nguyên Thạch

Tháng Chạp tôi về, lối xưa vắng lặng
Vườn cúc úa tàn, vạt nắng đi hoang
Tháng Chạp năm nao, gót ngọc lối mòn
Nay mây tím ủ tình son năm cũ.

Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Những Mảnh Đời
  • Từ Mùa Trăng Rũ
  • Có Phải Em Là...
  • Chuồn Chuồn - 2
  • Hẹn Nhau Ngày Về Đất Mẹ
  • Bác Hồ Tập Chương
  • Bến Xưa
  • Tiễn Một Người Đi - 2
  • Thanh Niên - Dậy Mà Đi
  • Của Chung!
Thơ bạn muốn xem
  • Trung Thu
  • Bâng Khuâng Chiều Nội Trú
  • Nếu Một Ngày Bọn Mình Chẳng Cưới Nhau
  • Em Có Về Hà Nội Mùa Thu
  • Thăm Lại Trường Xưa
  • Tết Về Với Mẹ
  • Bước Đêm
  • Cạn Với Hồn Thơ
  • Sim Tím Đón Anh
  • Công Lao Võ Nguyên Giáp
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Chữ Mặc Nhiên
  • Nguyễn Trung Nghĩa
  • Vũ Khỉ
  • Lãn Nhân
  • Tô Hà
  • Hồn Hoang - Quỷ
  • Thu Ẩn
  • Ghost
  • Trần Mộng Tú
  • Phạm Thái Vinh
©2026 - CungThuGian.com