Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vầng Trăng

Tác giả: Hàn Mặc Tử

Lạy Chúa tôi, vần trăng cao giá lắm
Xin ban ơn bằng cách sáng thêm lên
Ánh thêm lên cho không gian rất đẫm
Linh hồn thơ mát rợn với hương nguyền.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Điên
  • Chơi Lên Trăng
  • Cửa Sổ Đêm Khuya
  • Đây Thôn Vĩ Dạ
  • Nợ Duyên
  • Thắm Thiết
  • Rượt Trăng
  • Biển Hồn Ta
  • Lưu Luyến
  • Tình Quê
Thơ tương tự
  • Vầng Trăng 16 (Thiên Ân)
  • Vầng Trăng Anh Nho Nhỏ (Tlan)
  • Vầng Trăng Bạn Bè (Nguyễn Hoa)
  • Vầng Trăng Cô Đơn (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Vầng Trăng Cô Đơn (Nguyễn Thái)
  • Vầng Trăng Hoang Dại (Chu Thị Thúy Nga)
  • Vầng Trăng Khi Khuyết Khi Tròn (Tlan Mưa)
  • Vầng Trăng Khóc (Đinh Kim Chung)
  • Vầng Trăng Khóc (Gia Long Hp)
  • Vầng Trăng Khuất Mãi (Nguyên Thạch)
Thơ bạn muốn xem
  • Tôi Hỏi Anh!...
  • Lục Bát Xóm Đồng
  • Kiếp Người !...
  • Yêu Thôi
  • Thơ Viết Ở Đà Lạt
  • Một Đời Hụt Hẫng..
  • Thơ Xóm Đồng No. 91
  • Kiếp Lừa
  • Nàng Xuân
  • Cố Cho
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tô Minh Yến
  • Đỗ Thị Thu Hương
  • Đào Nam Hoà
  • Mi Pha
  • Nguyễn Nhược Pháp
  • RiuRa
  • Chưa Biết
  • Hàn Tương Thi
  • Nguyễn Đức Sơn
  • Vivi
©2026 - CungThuGian.com