Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vắng Lạnh

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Đêm xuống sương lạnh nhiều thêm..
Đêm xuống sương lạnh ấm êm đâu còn..
vắng em buốt lạnh hao mòn..
vắng em buốt lạnh thành hòn tảng băng..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Vắng Lạnh (Hoanghoon)
Thơ bạn muốn xem
  • 13- Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (8)..
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (587)
  • Thu Này
  • Tương Tư 4
  • Đôi Mắt Và Tấm Lòng
  • Nàng Nguyệt Thảo
  • Xanh Lam Miền Cũ
  • Dõi Về Quê!
  • Yêu Trộm
  • Quyện Bóng Với Hồn Thương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hán Trung Hoa
  • Hương Anh
  • Phù Dung
  • Bạch Tiểu Phụng
  • Phạm Thị Diễm Hương
  • Tran Quynh
  • Trần Như Chuyện
  • Nguyễn Phan Nhật Nam
  • Thanh Phong Thi Sĩ
  • Tất Tử Lợi
©2026 - CungThuGian.com