Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vẩn Vơ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Đêm buồn thổn thức họa vần thơ
Ngắm cảnh thiên nhiên dưới nguyệt mờ
Quạnh quẽ sương tràn giăng khắp lối
Đìu hiu gió quyện phủ quanh bờ
Quê nhà chốn ấy chàng luôn đợi
Xứ lạ nơi đây thiếp mãi chờ
Khắc khoải canh trường nâng ngọn bút
Mài câu nhã chữ ghép duyên khờ.
14/10/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Vẩn Vơ (Đỗ Mỹ Loan)
  • Vẩn Vơ (Nguyên Đỗ)
  • Vẩn Vơ (HD)
  • Vẩn Vơ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vẩn Vơ (Văn Liêm)
  • Vẩn Vơ (Nguyễn Bính)
  • Vẩn Vơ (Viễn Phương)
  • Vẩn Vơ (Nguyễn Thị Thanh Tâm)
  • Vẫn Vơ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Vẩn Vơ Chiều (Gia Long Hp)
Thơ bạn muốn xem
  • Có Đôi Khi
  • Một Thời Áo Dài
  • Qua Ngõ Nhà Anh
  • Người Chiến Sĩ Và Cây Lúa
  • Diêu Bông
  • Sang Trang Sử Rồi.
  • 1045 - Tình Chia Xa
  • Những Bài Ngắn Vọng Thu
  • Có Hướng Đi!
  • Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tâm Vô Lệ
  • Trần Viết Minh
  • Đỗ Hữu Tich
  • Hoangh
  • Ái Quốc
  • Tóc Nâu - Sương Anh
  • Hữu Được
  • GiotNho
  • TR Đ. THIÊN
  • Mạc Đĩnh Chi
©2025 - CungThuGian.com