Vẩn Vơ Một Thoáng

Tác giả: Thúy Lan

Tôi ước trở về thời thiếu nữ
Thanh tân chưa lấm bụi đường trần
Sớm chiều phơi phới duyên con gái
Lúng liếng thơ ngây , sầu chửa giăng

Ước tôi hoán đổi thời gian được
Môi mắt hứa khô chẳng giọt buồn
Mặc kệ người si như điếu đổ
Tim không rung động , sầu nào tuôn

Tôi ước những điều khó có thể
Dù là trong mộng cũng đâu thành
Trái tim thánh nữ ngày xưa ấy
Sậm vết yêu hằn , sầu đã chan

Ước tôi chỉ có bấy nhiêu thôi
Một thoáng vẩn vơ chợt mỉm cười
Chớp khẽ đôi mi đời nửa phận
Khuya nay một bóng , sầu đầy vơi

Thúy Lan

* Một mình đi giữa đơn côi …Vài câu từ tạ đầy vơi bên đời
Chưa phân loại
Uncategorized