Vần Thơ Tình Dang Dở

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Tôi muốn viết vần thơ tình dang dở
Của đôi mình một thuở đã từng yêu
Viết kĩ niệm về một mối tình phiêu
Làm lòng tôi bao chiều như thờ thẩn

Cố gượng cười lắp sâu dòng lệ ngấn
Nhưng trong lòng luôn vẫn nhớ về anh
Mối tình khờ ôi sao quá mong manh
Chẳng thể nào dệt thành duyên nồng được.

Hai chúng ta , hai phương trời xuôi ngược
Bởi phận nghèo vô phước người lãng quên
Cuộc đời ơi ! Sao lại quá chông chênh
Bỏ lại em trong mênh mong sầu nhớ.

EM yêu anh , một tình yêu muôn thuở
Bởi do mình chẳng nợ phải không anh
Hay là tại duyên lành không vun vén
Nên đôi mình chẳng vẹn nghĩa bên nhau.
26/3/2017
Chưa phân loại
Uncategorized