Vần Thơ Ngậm Ngùi

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Lời thơ anh viết bằng hồn
Bây giờ đã rớt vùi chôn đáy mồ
Em đào lên để hong khô
Mà nghe vị mặn thấm vào khóe mi.
Bao năm tình chẳng còn gì
Cũng theo ngày tháng ra đi ngậm ngùi
Em chưa cho trọn niềm vui
Thì anh vội vã chôn vùi...ngàn năm.
Đời anh như kiếp con tằm
Lời thơ bỏ lại sầu thăm thẳm sầu
Một mình em biết về đâu?
Đắng cay đã rớt bên cầu nợ duyên.
Quay lưng em dấu buồn phiền
Từ đây anh đã... ngủ yên suốt đời
Thu đi chiếc lá vàng rơi
Tình thơ cũng xuống viết lời...biệt ly!
09.10.2015
Chưa phân loại
Uncategorized