Vần Thơ Cho Em

Tác giả: Phieulang

Đêm khuya lẽ bóng suy tư
Thẩn thờ góc nhỏ thả hồn vào thơ.
Anh đây viết những vần thơ
Tặng người con gái anh mơ mỏi ngày.
Lúc cười em đẹp biết bao
Cớ sao làm mặt lạnh lùng với anh .
Nhờ trăng mang nỗi suy tư
Nhấn cùng tri kĩ sớm quay trở về.
Anh đây sẽ nhớ sẽ chờ
Xuyên đêm anh viết thơ tình cho em .
Anh đây đã mệt lắm rồi
Mong người bạn gái sớm nhận lời yêu.
Khuya rồi dừng lại bút nghiêng
Trả nàng gjấc ngủ canh ba mất rồi.
( *_* ) »{ Phiêu Lãng }« ( *_* )
Chưa phân loại
Uncategorized