Vần Thơ Cho Em

Tác giả: Thanh Long

(Tặng Hoàng Vĩnh Tâm)

Vườn nay người khác đã vào,
Khóm mai thay chỗ khóm đào ngày xưa
Anh ngồi ôn lại chuyện xưa
Nhớ ngày hai đứa mình vừa quen nhau
Mùa hè nắng đổ ve sầu
Phượng hồng rực lửa rơi vào trang thơ
Sân trường : đôi bướm lững lờ
Cổng trường : anh vẫn đứng chờ đợi em,
Lòng rung bao tiếng nhạc êm
Bóng ai thấp thoáng làm tim bồi hồi...
Trống trường bao tiếng đổ rồi,
Lòng anh trông ngóng tìm người thân quen,
Kia rồi, đi giữa là em
Một bên Giang, Trúc, một bên Loan, Kiều.
Lòng anh rộn rã tiếng reo,
Mắt nhìn muốn nói bao điều thiết tha
Cùng nhau chung bước về nhà,
Bên em, anh thấy đường xa hóa gần
Tiếng ai ríu rít trong ngần,
Mơ sau được dệt cung đàn ngày xưạ

Hay đâu sớm nắng chiều mưa,
Tình ta theo gió gió đưa xa vời,
Hợp tan, tan hợp trong đời
Đoạn trường: ai có qua rồi mới hay
Trách trời đem đến đắng cay,
Làm cho hai đứa cách hai phương rồi.
Em ơi, xin giữ một lời,
Mong em luôn nhớ quãng đời mình yêu


Công viên Nguyễn Huệ,
Một chiều mưa Sài gòn, 08/92
Chưa phân loại
Uncategorized