Tác giả: Lê Cảnh Tiến
VẪN MỘT ĐƯỜNG CONG
Nghe chiều gió rụng vỗ bờ sông
Rượu ướp mềm môi chảy vỡ dòng
Chán cõi gian trần ưa trở giọng
Khinh miền thế tục mãi luồn hông
Hồn thơ đã cạn tình chưa nóng
Sóng nhạc tàn canh nghĩa chẳng nồng
Lệ bỗng sôi trào đôi mắt bỏng
Nhưng đời vẫn thế một đường cong ./.
Lê Cảnh Tiến 18/11/2017
Nghe chiều gió rụng vỗ bờ sông
Rượu ướp mềm môi chảy vỡ dòng
Chán cõi gian trần ưa trở giọng
Khinh miền thế tục mãi luồn hông
Hồn thơ đã cạn tình chưa nóng
Sóng nhạc tàn canh nghĩa chẳng nồng
Lệ bỗng sôi trào đôi mắt bỏng
Nhưng đời vẫn thế một đường cong ./.
Lê Cảnh Tiến 18/11/2017
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Cộng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Công An Giao Thông (Trần Duy)
- Công Bằng (KIM MINH CHÂU NAM)
- Công Bằng - Kim Minh (KIM MINH CHÂU NAM)
- Công Bằng Thơ Kim Minh (KIM MINH CHÂU NAM)
- Công Bộc... Thời @ (Thiết Dương)
- Cong Cả Hoàng Hôn (Bùi Nguyên Phong)
- Cóng Cẳng (Hoanghoon)
- Công Cha (Ơn Mẹ - Vĩnh Hằng)
- Công Cha (Leewai)