Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vạn Lý Tình Duyên

Tác giả: Lữ Kiêu Phong

VẠN LÝ TÌNH DUYÊN

Tình như lá rụng giữa trời thâu
Đẫm giọt sương nêm xót buổi đầu
Nhớ bữa xuân về khoe đảo ngọc
Thương ngày hạ ghé tủi lòng câu
Lời yêu bỏ lỡ đau mềm trúc
Cỏ níu ngào quên quạnh trĩu bầu
Vạn lý sơn hà mong nghĩa gửi
Long bào diễm lệ đắm duyên khâu.
Lữ Kiêu Phong 131017 mạn cổ phùng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Về Chiều Mưa
  • Ngóng Chờ
  • Giấc Mộng Phôi Phai
  • Tam Sinh Lỡ Mộng
  • Ngỡ
  • Vùng Trời Kỷ Niệm
  • Nước Chảy Vô Tình
  • Có Những Chiều?...
  • Giấc Mộng Tình Lang
  • Hà Tĩnh Mình Ơi
Thơ tương tự
  • Vạn Lý Tình (Huy Cận)
  • Vạn Lý Tình (Nắng Xuân)
  • Vạn Lý Tình (Trần Bảo Kim Thư)
  • Vạn Lý Tình (HNLC)
  • Vạn Lý Tình 2 (Trần Bảo Kim Thư)
  • Vạn Lý Tình 3 (Trần Bảo Kim Thư)
Thơ bạn muốn xem
  • Vuột Mất Sợi Lòng, Ta Mất Nhau!
  • Nếu Ngày Mai Ta Chết
  • Tháng Tư - Lại Về
  • Ngày Ấy
  • Nhớ Út 1
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (126)
  • Cần Bình Yên
  • Tình Sử Chúc-lương
  • Thiên Thần Ơi, Ở Đâu Hồn Trú Ẩn
  • Tim Vỡ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhóm Tình Thơ Xuyên Lục Địa
  • Taicuc
  • Ty
  • Trần Công Khanh
  • Uyên Phương Minh Nguyệt
  • CQ
  • Trần Mai Hường
  • Nông Thị
  • Thượng Tấn Đạt
  • Nguyễn Đức Tốn
©2026 - CungThuGian.com