Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vạn Lý Tình 3

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Vạn lý tình sầu hỏi có thương?
Vườn Trăng nỡ để lạnh bông hường
Xuân này vọng kẻ hoài xa xứ
Tết nọ tiễn người biệt cố hương
Vẫn ước cầu mây chung một nẻo
Và mong lối gió chẳng đôi đường
Đêm ngày khắc khoải trong niềm nhớ
Cách mặt nhưng lòng mãi vấn vương

January 25, 2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Vạn Lý Tình (Huy Cận)
  • Vạn Lý Tình (Nắng Xuân)
  • Vạn Lý Tình (Trần Bảo Kim Thư)
  • Vạn Lý Tình (HNLC)
  • Vạn Lý Tình 2 (Trần Bảo Kim Thư)
  • Vạn Lý Tình Duyên (Lữ Kiêu Phong)
Thơ bạn muốn xem
  • Mùa Hoa Gạo (Tiếp)
  • 632 - Hối Hận
  • Dân Muốn Dân Chủ
  • Bì Bõm Gặp Em
  • Đường Tình
  • Giấc Mơ Thuở Ấy
  • Duyên Nợ
  • Mùa Báo Hiếu Nhớ Mẹ
  • Quen Nhau Ngày Mưa !!!
  • Ôi, Giá Mà Em Biết Được Điều Này!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Không Biết
  • Thảo Phương
  • Đức Minh
  • Nguyễn Kim Hương
  • Kim Nhung
  • Dương Đoàn Trọng
  • HD
  • Nguyễn Ngọc Cảnh
  • Hoàng Lê Nguyên
  • Mây Trắng
©2026 - CungThuGian.com