Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vẫn Chỉ Mình Ta

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Dõi mắt trông chờ vọng nẻo xa
Hoàng hôn rũ bóng những chiều qua
Người đây mãi đợi hồn tơi tả
Kẻ đó hoài mong dạ nẫu mà
Lặng lẽ cười vui dù vất vả
Âm thầm nhỏ lệ dẫu nhàn nha
Bao ngày đã ngóng rồi buông thả
Khắc khoải từng đêm lại mỗi ta.
5/4/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ bạn muốn xem
  • Tản Mạn Đầu Xuân
  • Thơ Tôi ... !!!
  • Mẹ (Mother)
  • Mưa Dầm Vũng Liêm
  • Nước Lụt Hỏi Thăm Bạn
  • Noel Về Đầy Vơi
  • Uống Rượu Yêu Đời
  • Về Với Mẹ Thôi Để Mãi Là Đứa Trẻ
  • Bài Ca Xum Vầy !!!
  • Trăng Vẫn Còn (Ntd Hoa Viên-324)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Việt Vỹ
  • Mai Sơn Hào Hiệp
  • Trần Đại Hưng. (Hàn Yên Tử)
  • Endo Anh
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà )
  • Lê Du Miên
  • - N3-Nguyễn Ngọc René
  • Châu Nam Kim Minh ( Kim Minh)
  • Nguyệt Hạ
  • Phạm La
©2025 - CungThuGian.com