Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ướt Sát Không Chỉ Ngoài Mà Còn Ở Bên Trong

Tác giả: Mr.Smile

Ướt sát không chỉ ngoài mà còn ở bên trong
Phương pháp ướt ngoài là người cổ đại Ai Cập
Ướt trong dành cho những người tu hành khổ hạnh
Cả hai đều dùng phương pháp nóng - lạnh để ướt...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Hạt Mưa
  • Già Nhìn Tuyết Đổ
  • Nên Ru Hồn Ngày Mai 1
  • Vermont Quê Nhà
  • Cõi Nhớ
  • Biển Chờ
  • Cả Đất Và Cả Trời Cũng Không Hề Chứa Đựng
  • Khùng Cả Lũ!
  • Những Điều Tôi Yêu- “ce Que J’aimais” Của
  • Sinh Nhật Nhỏ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thị Mai Khoa
  • Trịnh Cẩm Lệ
  • Lê Minh Quốc
  • Thái Thăng Long
  • Mai Trắng
  • Nhà Thơ Quang Lâm
  • Bút Kòm
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU)
  • Thái Dịch Lý Đông A
  • Kiếm Ka
©2025 - CungThuGian.com