Ước Chi

Tác giả: Minh Tuấn

ước Đời nằm ngủ không mê
ước Tâm được mãi đi về tuổi thơ
dòng sông có đáy có bờ
Tình ta Tâm trải trong thơ không cùng.

sầu riêng gửi ánh Trăng chung
vui riêng chia sẻ mọi vùng hướng Tâm
Hạ say Sen nở trong ngần
gió thơm vương vấn đường Trần ,cõi Tiên.

vần thơ viết với dịu hiền
dẫu chưa lần đến cõi Tiên bao giờ
tiếng Kinh đọc cả trong mơ
cúi mong Trần thế tới bờ tương lai.

tình quê ,nghĩa nước , rộng dài
tâm tư mấy bận khóc hoài nhớ mong
bao lần dạo bước thong dong
cái nghèo kỷ niệm trong lòng dứt day.

phận đời như cánh Vạc bay
trần ai đã đếm bao ngày nổi trôi
tuổi xuân đã khép lại rồi
chút Tâm cố giữ chẳng vơi nghĩa tình.

MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized