Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tuyết Lạnh

Tác giả: Bùi Nguyên Phong

TUYẾT LẠNH
Ngoài kia tuyết rơi mau.
Em không đến bên anh nữa đâu.
Một miền trống vắng sâu thăm thẳm.
Bông tuyết rơi nhanh trắng trái sầu.

Anh cô đơn trong vùng giá lạnh.
Tuyết lạo xạo dưới gót giày.
Như tiếng tim vụn vỡ.
Nỗi đau tan vào hư không.

Câu thơ viết ra đông thành đá.
Anh rơi vào 10 độ âm
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thiên Duyên Tiền Định
  • Người Tình Rồi Xa
  • Chuyện Xưa Giờ Mới Kể
  • Windsor Tản Mạn, Mộng Mị Euro, Euro Ngọt Ngào
  • Hòn Tằm Mười Năm Thiếu Nữ
  • Tuổi 20 Chết Tiệt
  • Lời Bố Dặn
  • Nhà Trang Và Em... Ta Nhớ
  • Hú... Hú... Ú
  • Ma Quỷ Đề Thơ
Thơ tương tự
  • Tuyết Lạnh (Khánh Linh)
  • Tuyết Lạnh Tình Say (Nguyên Đỗ)
  • Tuyết Lạnh, Vội Vàng, Sợi Tóc (Bùi Nguyên Phong)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Trường
  • Nhạc Chiều
  • Khúc Ca Tâm Hồn
  • * Hoài Niệm Gia Long - Pétrus-ký *
  • Ra Xem Hội Làng Rước Đèn Tích Xưa
  • Tiếng Dã Tràng Vác Bài Kinh Sám Hối
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1134)
  • Cái Chết Nông Nổi Và Đáng Trách
  • Xin Yêu Trong Giấc Mộng Thường
  • Thẩn Thờ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hạ Trắng
  • Hoàng Thanh
  • MrCường Akita
  • Tlan Mưa
  • Lht Dmax
  • Đôn Trần
  • Sĩ Đoan
  • Trần Thái Sơn
  • Dvo23175
  • Hắc Diện Thần
©2026 - CungThuGian.com