Túy Tửu Hành

Tác giả: Tuấn Nguyễn

Ta đã say hề, đời chẳng say
Cho nên còn lắm chuyện trả, vay
Góp sạch sân, si đem hóa kiếp
Để cho phiền muộn hóa mây bay

Ta đã say hề, em có say ?
Quên đời mộng mị, quên đắng cay
Dốc ngược chén sầu cho cạn đáy
Trải lòng tâm sự suốt đêm nay

Ta đã say hề, đất cũng say
Nhìn đời như thế hóa ra hay
Nhắm mắt ta cười cho đất hẹp
Mới đổ vài chung, đất đã quay

Ta đã say hề, ta đã say
Bát phong * cuồng bạo chẳng lung lay
Xin Người đừng trách con phạm Giới
Lỗi lầm con mắc, một chữ Say
NTT - Tuấn Nguyễn 07/5/2016
P/s Bát phong: Đó là tám ngọn gió thường tình của thế gian, "thịnh và suy, hủy và dự, xưng và cơ, khổ và lạc"
Chưa phân loại
Uncategorized