Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tương Tư

Tác giả: Khâu Trọng Hiếu

Làm sao anh có được nàng
Để lắp đầy giấc mộng yêu thương?

Bao năm chờ đợi mỏi mòn
Giờ chỉ còn một bóng hình vấn vương

Ký ức rồi cũng phai màu
Giờ đây thân xác hao gầy vì ai

Vì ai vì ai vì ai
Vì ai thức trắng bao đêm
Đôi mắt lệ nhoà còn đâu hỡi người@.@

09.2014 (SG)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ánh Trăng Đêm (Ngày Đầu Làm Thơ 3)
  • Tình Ơi
  • Ngày Phụ Nữ
  • Hương Gió Mây Bay (Ngày Đầu Làm Thơ 2)
  • Tình Thu
  • Nhà Anh*
  • Thu Đơn Côi (Nỗi Nhớ - Tập 1)
  • Chiều Thu (Nỗi Nhớ - Tập 2)
  • Xuân Yêu
  • Tình Đầu
Thơ tương tự
  • Tương Tư (Mds)
  • Tương Tư (Thiên Nhất Phương)
  • Tương Tư (Nguyễn Lâm)
  • Tương Tư (Sgecstasy)
  • Tương Tư (TamMuội)
  • Tương Tư (Tú Mỡ)
  • Tương Tư (Phạm Thái Vinh)
  • Tương Tư (Nguyễn Thuyền)
  • Tương Tư (Nhật Hạ)
  • Tương Tư (Hà Huyền Chi)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhìn Bác, Sợ Chết Cha
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1316)
  • Còn Trong Niềm Nhớ
  • Héo Hắt Nhành Bông
  • Một Phút Tịnh Tâm Tham Thiền
  • Say
  • 8. Phút Đầu Gặp Gỡ
  • Bóng Người Xưa
  • Kết Thúc Dòng Tự Sự
  • Còn Đâu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cỏ Dại Sang Mùa
  • Bùi Nguyễn Trường Kiên
  • Ttbn
  • Nguyễn Thủy Tiên
  • Vân Đài
  • Phiến Băng
  • Lâm Kiến An
  • Cỏ Mai
  • Hoa Phượng Vàng
  • Bùi Nhật Nam
©2026 - CungThuGian.com