Tương Tư

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

Tương Tư

xưa
em mượn tạm tương tư
bỏ đi biền biệt thư từ bặt tăm
giờ đây đã mấy mươi năm
tương tư
thiếu nó
tôi nằm đơn côi

tương tư
em đã dùng rồi
sao không trả lại để tôi yêu người
tình tôi dở khóc dở cười
thiếu tương tư
hóa
biếng lười yêu đương

bao mùa lá rụng
ven đường
rêu phong phủ kín khu vườn dấu yêu
tương tư
vay mượn
một chiều
nắng vàng ngả bóng mơ dìu vai nhau

kể từ xa cách bấy lâu
tôi ngồi pha mãi sắc màu thời gian
chiều nay hiu hắt thu vàng
thấy bay trong gió tro tàn tương tư !
Chưa phân loại
Uncategorized