Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tưởng Như

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Vừa ngang qua ngõ
Ai đó đứng chờ
Bên cầu mây trắng ngẩn ngơ
Chiều thu bàng bạc sương mơ giăng đầy

Heo may kín lối
Chân vội bước nhanh
Nghiêng nghiêng ánh mắt dỗ dành
Cho lòng bỡ ngỡ chẳng đành bỏ đi

Thầm thì câu nói
Bối rối con tim
Lời ai dìu dặt êm đềm
Tưởng như Nguyệt Lão gọi tìm se duyên
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vô Thường
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
Thơ tương tự
  • Tưởng Như (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
  • Tưởng Như (Vi Thông)
  • Tưởng Như Còn Bên Nhau (Nguyên Thạch)
  • Tượng Như Nấm (Văn Đức)
  • Tưởng Như Tình Còn Quanh Quẩn (Đỗ Hồng (Dohuhong))
Thơ bạn muốn xem
  • Đất Nước Tôi
  • Mộtgóc Đời Đơn Côi
  • Tên Anh Là Anh Hùng Bất Tử
  • Hình Như
  • Miệng Lưỡi Thế Gian !
  • Dưng Dưng Lòng Chợ Nhớ
  • Hiện Bóng Em
  • Chào Xuân 2017
  • Đất Nước Tôi 2
  • Hoài Niệm...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
  • BS.Bạch Liên
  • GQM - Thúy Lan
  • Trần Thế Phong
  • Hồng Dương - Mai Thảo
  • Hoàng Dũng Sỉ
  • Đỗ Thanh Vân
  • Đặng Toản
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Phạm Thành
  • Oki
©2025 - CungThuGian.com