Tức Cảnh Sinh Tình 3

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Trời xanh gió quyện vần mây trắng
Cảnh vật im lìm lặng lẽ trông
Thuyền con lội ngược giữa dòng
Trưa hè oi ả bềnh bồng lẻ loi.

Vẫn nhẹ lướt giữa trời rực lửa
Xuôi mái chèo trôi giữa biển sâu
Sóng xô cuồn cuộn bạc đầu
Thuyền con vẫn vững dưới màu trời xanh.

Từng đợt sóng xô nhanh bờ cát
Rồi dập dìu trôi dạt ra khơi
Bỏ bờ cát trắng chơi vơi
Nằm im dưới nắng nghe lời biển ru.

Ta lặng lẽ từ từ rảo bước
Ngắm mây trời sóng nước nhẹ trôi
Chợt dâng cảm xúc bồi hồi
Nhớ về quê mẹ - vùng trời bình yên.
5/6/2017
Chưa phân loại
Uncategorized