Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Tình

Tác giả: Thượng Tấn Đạt

Làm thơ đâu bởi yêu thơ
Là do số phận bơ vơ một mình
Gặp em chỉ biết làm thinh
Không cười, không nói, bởi mình không duyên

Tương lai tôi như mãnh ván thuyền
Nay đây mai đó không bờ đỗ neo
Tình tôi là mãnh tình nghèo
Dù thương, dù nhớ, dù sầu riêng tôi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cuối Tuần Ngày Đông
  • Tây Nguyên, Một Lần Về!
  • Cỏ Lau Buồn
  • Không Đề 1
  • Mùa Hoa Cỏ Lau
Thơ tương tự
  • Tự Tình (Trần Huy Sao)
  • Tự Tình (ĐTH Nhã Vy)
  • Tự Tình (Khánh Quỳnh)
  • Tự Tình (Gió Một Chiều)
  • Tự Tình (Bướm Đêm)
  • Tự Tình (Nguyên Hữu)
  • Tự Tình (Trần Bảo Kim Thư)
  • Tự Tình (Phạm Thái Vinh)
  • Tự Tình (Lệnh Hồ Công Tử)
  • Tự Tình (ToAnPhong)
Thơ bạn muốn xem
  • Đăm Chiêu
  • Này Em Đoá Hoa Vàng
  • Nhọc Nhằn Bụi Phấn
  • Bắc Hành Tạp Lục Bài 18
  • Con Đường Vắng Em
  • Đời Đen Như Mõm Chó!
  • Chuyện Ngày Xưa
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (48)
  • Sài Gòn Vào Xuân Mùa Lạ Lắm
  • Các Đời Tổng Bí Thư
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Anh Dũng
  • Huỳnh Ngọc Diêu
  • Hà Văn Kỳ
  • Nguyên Thịnh
  • Phạm Thị Ngọc Liên
  • Tulipdenus
  • TiCa
  • Nguyễn Phi Khanh
  • LAM CHIỆU
  • Vũ Việt Hùng.
©2026 - CungThuGian.com