Vườn thơ Cùng Thư Giản
Trang chủ
Thêm bài thơ
Welcome Guest
Login
Từ Một Sinh Ra Lưỡng Cực
Tác giả:
Mr.Smile
Từ Một sinh ra lưỡng cực
Cực nóng và Cực lạnh
Chúng đối ngẫu để tồn tại
Lấy chúng ra nghĩa là Không.
Thể thơ:
Chưa phân loại
Tags:
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
Mọi Thứ Trên Đời
Em Hiểu Không
Xin Hãy Trả Lời Thẳng
Ánh Trăng Lạnh Lẽo
Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
Đi Trên Cầu
Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
1474 - Nhà Văn Hóa Xóm
Đành Sao!
Về Xuân Lãnh ... !!!
Mừng Quốc Khánh
Chén Đắng
Tao Ngộ
Bàn Về Dịch Bệnh Đông Tây
Đón Xuân
Hỏi Em…để Mà…
Mẹ Là Tất Cả Mẹ Ơi!!!
Nhà thơ bạn muốn xem
Trần Thị Mai Khoa
Trịnh Cẩm Lệ
Lê Minh Quốc
Thái Thăng Long
Mai Trắng
Nhà Thơ Quang Lâm
Bút Kòm
HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU)
Thái Dịch Lý Đông A
Kiếm Ka