Từ Một Phía Hoang Vu

Tác giả: Thu Hằng

Ở đâu đấy nắng vàng rực rỡ
còn nơi đây dòng lỡ tan theo
hoang vu xa vắng cheo leo
riêng ta hun hút sầu treo đỉnh trời

Từ một phía tơ rơi đứt đoạn
vẫn muôn thu rối loạn màu tim
chùng tâm đụng vực đắm chìm
có chi lưu luyến ai tìm mà mong

Nắng ngày đến bên song rộn rã
lao xao đùa quật ngã lòng côi
khô từ giọt mật trên môi
đắng thêm vị mặn nghe đời có vui

Ở một cõi chôn vùi thầm lặng
vẫn đi về sầu nặng đôi vai
bóng đời giữa phố ban mai
loang loang vết đổ kéo dài niềm đau
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả