Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Hối.

Tác giả: Tào Đạt

Lúc nào cũng nhăn nhở,
Nhưng hiểm độc trong tâm.
Sao mày lại như vậy,
Cho tội ác ươm mầm.

Tham, sân, si in đậm,
Chẳng thể dứt nổi ra.
Vậy sao có thể thoát,
Nghiệp báo cõi ta bà.

Đất trời sinh nhân- quả,
Không phân biệt riêng ai.
Nói thưa nhưng đâu dễ
Vượt để thoát ra ngoài.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu
  • Lời Người Liệt Sỹ Vô Danh
  • Ông Táo Chầu Trời
Thơ tương tự
  • Tu (Hoàng Cầm)
  • Từ (Thanh Thanh Ngọc)
  • Tự ( Ta ) (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Tu (Thơ) (Trần Minh Hiền)
  • Tự Ái (Donna Mai Hồng Thu)
  • Từ Ai (HoaTiNa)
  • Tự Áng (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Từ Anh (Thơ Thơ)
  • Từ Anh Là Biển Muôn Trùng (Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan)
  • Từ Anh Đi (Tịnh Tâm)
Thơ bạn muốn xem
  • Khô Khan Ẩn Mình
  • Giấc Mơ Đêm Giáng Sinh
  • Mùa Xuân Lặng Im
  • Quy Luật Âm Dương Và Phong Thủy Địa Cầu
  • Từ Ngày Nội Đã Xa Con Đến Nay Được Bốn Tuần Tròn Nhớ Thương
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 751.
  • Ngỏ Ý
  • Chín Chiều ...
  • Kể Lể
  • Chữa Thơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Chí Thắng
  • LỮ KIỀU PHONG
  • Trần Văn Lương
  • Trương Văn Tú
  • Czech.slovakia
  • Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nguyễn Thanh Diệp
  • Giọt Nắng
  • Fly 1tome
  • Luân Tâm
©2026 - CungThuGian.com