??tự Do Thoải Mái ??

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

??TỰ DO THOẢI MÁI ??

Không gì quý chữ tự do
Ăn nằm chung đụng lần mò với nhau
Kết hôn đám cưới sắc màu
Làm chi đổ nợ trước sau trả à !?..
*
Nhìn đây kế hoạch hoá gia
Trung tâm dân số thiệt là quý thay !
Tự do ăn ngủ tháng ngày
Kết hôn đừng nhé! Mê say tự tình...
*
Đẻ thì phải ít, đẹp xinh
Dạy nuôi con tốt, chúng mình lo chung...
Đêm về cứ ngủ..một mùng !
Tự do độc lập là khung : nước nhà...
*
Chốn nào sướng hẳn nước ta ?
Việt Nam số một ngọc ngà quê hương
Cớ gì lặn lội trăm đường..
Thiên đàng hạ giới thành chương rõ ràng.
*
Từ nay bỏ bước lang thang
Trở về cố quốc xóm làng bình yên
Lấy câu trên đặt làm nền
Đẻ thưa khỏi cưới là hên quá trời !
*
Cũng đừng nên để con rơi
Thơ này xin tỏ đôi lời cho vui
Văn chương đất Việt tọt lùi
Vẽ vời có mắt mà đui hiểu gì ..?.!.
*
Hay là cấp lớn chỉ huy ?
Làm quan dốt nát mặt lì ra oai
Đọc xong bực xúc u hoài
Chắc nghề buôn bán củ khoai là cùng.
*
Nhờ thời chức ấm nên hung
Lệnh ra tay chỉ như khùng lẫn điên...
Tội cho số phận dân hiền...
Hưởng nền văn hoá triền miên rớt đài...
*
Dẹp cha những thứ lên ngai
Dốt ngu sao để nên ngài vậy ta .???..

-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 31/05/2018??
Chưa phân loại
Uncategorized