Trút

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

TRÚT
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Trút vào cuộc sống mênh mông
Cho vơi đi hết sầu đông muộn phiền

Trút vào khoảng lặng vô biên
Bao nhiêu hờn giận không tên tình đời

Trút vào cuộc sống chơi vơi
Điều ta làm được nữa vời lại thôi

Trút vào ký ức xa xôi
Vết thương chưa dịu để rồi lại đau

Trút vào tâm khảm úa nhàu
Bước chân khập khiểng nông sâu biển đời

Trút vào đêm những đơn côi
Bao nhiêu chấp ngã thế thời nhiễu nhương

Trút vào trong cõi vô thường
Nụ cười để lại bên đường ta qua ...!


Ngày 15 .10 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized