Trưởng Thành

Tác giả: Dế Mèn

Gã đàn ông chán nản cái sự đời
Chôn hoài bão tìm nơi bình yên sống
Về xứ sở nắng mưa và gió lộng
Khoảng tâm hồn trống rỗng được bồi vun

Tuổi hai mươi vật vã với nhơ bùn
Người nhem nhuốc nào run nào sợ hãi
Cho dù nghĩ về bao lần thất bại
Sởn da gà tóc gáy dựng đều lên

Phúc trời ban ý chí thật kiên bền
Dẫu từng phải tìm quên bằng nước mắt
Tin hạnh phúc đang chờ ngay trước mặt
Cứ dại khờ đuổi bắt giấc mơ hoang

Chút hoài nghi ám ảnh của lỡ làng
Nét điểm xuyết tân trang làm mới mẻ
Thêm khẳng định phong trần luôn mạnh mẽ
Đã trưởng thành bước nhẹ giữa chông gai.
Chưa phân loại
Uncategorized