Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trùng Dương , Sống Gió , Triền Miên !

Tác giả: Tlan

gió Trùng Dương trong ngần sống vổ
giận hờn M chưa kịp gặp anh nè
sống miên mang chim trắng bay vun vút
N đây thì thằm , khi bọt sống trôi
màu hoa vàng nở bao la khung tỏa
N đang bồi hồi ngắt màu hoa ấy
đem về tặng M
bao nhiêu chuyện tình , lắc lư buồn thắm
chim bay màu trắng đêm sương lu mù

Tuesday

July 18, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Từ Nay Phẩm Đoạn Hữu Tình
  • Tháng Chín Mùa Me Chín
  • Thời Gian Trôi Qua Gió Hoàng Hôn
  • Con Thoa Phan, Thường Gửi Thư
  • Ngồi Đây Mở Cửa Ngấm Mưa Rơi !
  • Thuyền Trôi Chở Khẩm Phong Lan
  • Chiều Chiều Nước Loãng
  • Có Một Ngày Tôi Quyết Làm , Cô Lữ
  • Biền - & - Con Đường Xưa !
  • Tôi Xót Thương Người ! Ai Thương Tui ?
Thơ bạn muốn xem
  • Vẫy Tay Chào Tuổi Mình
  • Con Nhớ Mẹ
  • Sân
  • Phiên Tòa Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
  • ????giấc Mộng Chiều Đông ????
  • Sang Sông
  • Chiều Buồn
  • Niềm Đau Muôn Thủa
  • Anh Chờ Hoa Nở Để Yêu Em
  • Ánh Trăng Đêm (Ngày Đầu Làm Thơ 3)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lâm Thị Mỹ Dạ
  • Trần Tường Vi
  • LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
©2026 - CungThuGian.com