Trốn Nắng 2

Tác giả: Thiên Ân

TRỐN NẮNG
Những ngày em đi trốn nắng
Chang chang leo dốc cuộc đời
Trăm năm gừng cay muối mặn
Dáng chiều thon thả thảnh thơi

Đánh rơi mồ hôi vai áo
Thầm thương sức trẻ vô bờ
Chiếc lá trêu ai mếu máo?
Rủ nhau về chốn hoang sơ

Những ngày em đi trốn nắng
Rong rêu ủ rũ héo khô
Ta biết đời em may mắn
Đời anh sương gió giang hồ

Bóng mây thuộc về quá khứ
Chân trời áo rách tả tơi
Bài toán ai cho phép thử?
Ẩn số no chiều đầy vơi

Những ngày em đi trốn nắng
Khổ thân ngồi khóc một mình
Âu là bẽ bàng duyên phận !
Tình chết trên đóa môi trinh

Qui luật cuộc đời khắc nghiệt
Dỗi hờn bám rễ ăn sâu
Nức nở chín muồi nuối tiếc
Chênh vênh nhặt bóng u sầu
Ngày 18/8/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized