Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trốn Dịch

Tác giả: Hoanghoon

TRỐN DỊCH

Ta về xóm nhỏ cạnh bên sông
Tất bật hành trang trẻ ẵm bồng
Trốn dịch sờ đai quần thủng rỗng
Theo đường lục ví vải bằng không
Thầm mơ tấn bạc gồng lưng cõng
Thỏa cục vàng to dãn đáy gồng
Tưởng cứ đô thành vơ đẫy bọng
Thua ngày cuốc rẫy chổng đều mông.

hoanghoon
23.07.21
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Về Em
  • Mong Gặp
  • Đơn Sơ
  • Mơ Màng
  • Phận Làm Chồng
  • Heo May Xưa
  • Đông
  • Hành Trình
  • Ngẩn Ngơ 2
  • Còng Teo
Thơ tương tự
  • Trốn Dịch Có Em (Hoanghoon)
  • Trốn Dịch Gặp Em (Hoanghoon)
  • Trốn Dịch Về Quê (Hoanghoon)
Thơ bạn muốn xem
  • Chúc Mừng Năm Mới@ Đón Năm Mới. Đầu Xuân Khai Bút Năm Đi Qua. Tết Đến Thật Nhẹ Nhàng Theo Thời Gian. Tuổi Chồng Thêm Tuổi Thật Vững Vàng Bình Thản Vượt Gian Nan Chúc Trăm Họ, Anh Em Bằng Hữu Sức Kh
  • Lá Rơi
  • Trả Lại Tình Em
  • Tạn Cuối Con Đường
  • Tình Cay Đắng
  • Đừng Trách Mùa Thu
  • Tôi Xót Thương Người ! Ai Thương Tui ?
  • Ảo
  • Bến Xưa
  • Không Ten
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồ Bắc
  • MỘNG YÊN HÀ
  • Từ Kế Tường
  • Hà Nguyên Du
  • Thân Trọng Lệ Uyên
  • Hàn Phong Vũ
  • Sương Thu
  • Đông Hòa
  • Bùi Nguyên Phong
  • Đời Lạc Xuể
©2026 - CungThuGian.com