Trời Đang Mưa

Tác giả: Tlan

em chẳng tiếc khi trời mưa ướt
tóc phủ dài mềm mại sợi thon
đường vòng quanh chân bước giày trơn
mưa tháng bảy tối tâm phong kín

bằng mong đợi anh hối mau đến
chẳng ngại chi với cuộc hành trình
mưa tháng bảy thóang thoảng hạt rơi
tiếng mưa sắm sét tuôn suốt nơi

giây phút sắc se tơ vương ngở
hạt dịu dàng ngơ ngẩn cuồng quay
theo từng dặm bàng hoàng ngào ngạt
dường như mưa bổng lặng thâu đêm

giửa bóng trăng tâm tư hối hả
hiu quạnh từng vương mắt dõi trong
nắng thắt quặn nóng từng lá rả
xót xa trời tháng bảy hoa hồng
Chưa phân loại
Uncategorized