Trở Về Phố Nhỏ

Tác giả: Ngô Thiên Tú

Chiều nay trở về con phố nhỏ
Lòng rũ buồn không thấy bóng dáng em
Nhìn mưa rơi trên lối quen tầm tả
ướt ngập hồn bao kỷ niệm dấu yêu

Tại em quên lời xưa hò hẹn
Hay tại tôi xa thẳm một phương trời
Để chiều này khi trở lại chốn mơ
ôm cõi buồn hứng mưa buông tim thơ thẩn

Bước lang thang tìm em qua phố cũ
Nhớ tà áo dài nhớ nón lá nghiêng nghiêng
Nhớ bàn tay thon nhớ ánh mắt người tình
Tim tôi trôi theo bong bóng trên thềm không bến đổ

Bỡi yêu em tôi trở về phố cũ
Không có em bàn chân tương bước nặng nề
Rời quê hương tim tôi như liệm chết
Thương cuộc tình ôi chinh chiến biệt ly
Chưa phân loại
Uncategorized