Trở Lại Tháng Ba

Tác giả: Nguyễn Thanh Ninh

TRỞ LẠI THÁNG BA

Có một ngày tôi trở lại tháng Ba
Tìm trong nắng một bông hoa gạo ấy
Tranh với bạn hút mật đường nhún nhảy
Đã xa rồi ai giấu mãi ngày xưa

Từng trốn nhà đi bứt gáo buổi trưa
Ai hờn dỗi khi mẹ lùa đi ngủ
Ta còn nợ nguyên một lời nhắn nhủ
Của tháng Ba những nụ bưởi cuối mùa

Có một ngày nghe gà gáy ban trưa
Trên ngõ nhỏ xuân cũng vừa đã thả
Bên cánh liếp ai ngồi chờ nắng Hạ
Rét nàng Bân chẳng vội vã gọi về

Có một ngày tôi về lại lũy tre
Tìm trong gió một câu thề đã ngỏ
Chiều trên bến ngày xưa ai còn nhớ
Để tháng Ba mãi khắc khoải đợi chờ.

Hà Nam, 02/4/2022
Nguyễn Thanh Ninh
Chưa phân loại
Uncategorized