Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng

Tác giả: Tuệ Sỹ

nhà đạo nguyên không khách
quanh năm bạn ánh đèn
thẹn tình trăng liếc trộm
bẽn lẽn nấp sau rèm
yêu nhau từ vạn kiếp
nhìn nhau một thoáng qua
nhà đạo nguyên không nói
trăng buồn trăng đi xa


Chép tặng chị PC .
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mười Năm Trong Cuộc Lữ
  • Giấc Mơ
  • Bài Hai
  • Mộng Trường Sinh
  • Người Yêu Cát Bụi
  • Đêm Dài
  • Tự Thuật
  • Cuối Xuống
  • Ác Mộng Rừng Khuya
  • Ngồi Giữa Bãi Tha Ma
Thơ tương tự
  • Trăng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trăng (Xuân Diệu)
  • Trăng (Lữ Dang - NHH)
  • Trăng (Nguyễn Tuấn Kiệt)
  • Trăng (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Trăng (Triều Sương)
  • Trăng (Hoàng Nghi)
  • Trăng (Nguyễn Như Mây)
  • Trăng (TTL)
  • Trăng (Nguyễn Quốc)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Mùa Mắt Đen...
  • Từ Một Nỗi Lặng Thinh Của Bóng Đêm
  • Em Vẫn Yêu Anh
  • Làm Quân Tử
  • Biển Gọi
  • Chiều
  • Xuân Trong Em
  • Thuyền Và Biển
  • Gọi Bạn
  • Xuân Mai - Xuân Đến Xuân Đi - Nguyệt Đêm Ảo Ảnh !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cát Biển
  • Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh )
  • Songthhương
  • Chua Xong
  • P.NAM
  • PurpleSky
  • Thụy Hồng
  • Danh Giác
  • Gió Phương Nam
  • Việt Phúc
©2025 - CungThuGian.com