Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Và Cuốn Chiếu _ Thơ 4 Câu

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Trăng Và Cuốn Chiếu

Đã mấy đêm rồi trăng ở đâu
Giăng giăng ngoài ngõ liễu tơ sầu
Lòng anh hoang lạnh như cuốn chiếu
Cuộn tròn nỗi nhớ với đêm thâu

Lưu Vĩnh Hạ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Buồn Của Cây
  • Tình Thơ Tha Hương
  • Dòng Trôi
  • Tình Cờ Găp Nhau
  • Thách Cưới
  • Tiền ...tiền ....tiền
  • Tình Tu _ Thơ 4 Câu
  • Đoạn Cuối
  • Tình Vọng Phu
  • Thương Cha
Thơ bạn muốn xem
  • Giấc Mơ Có Mẹ
  • Thực Hay Mơ?
  • Cho Tình Dang Dở
  • Chúa Giáng Trần, Muôn Ngìn Sao Sáng !
  • Trà Giang Bên Dòng Kỷ Niệm
  • Vườn Khuya
  • Tâm Tình Em Gái Hậu Phương
  • Trung Thu
  • Nến Hương.
  • Thu Đi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Người Lính
  • Lê Cường
  • Nguyễn Văn Sanh
  • Huỳnh Mẫn Đạt
  • Nguyên Nhung
  • Pháp Hoan
  • Trần Dzạ Lữ
  • Trần Thị Thanh Xuân
  • Trung
  • Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc)
©2025 - CungThuGian.com