Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Hoài Niệm

Tác giả: Tlan

trăng vờn nhành lá lung linh
hoàng hoa hoài niệm áo thêu chỉ hường
trái tim lở bỏ dặm đường
ngày mai quay lợi phút giây nhặt về
dội dàng bước giữa cơn mưa
tìm nhau tình lở hắt hiu vội vàng
gió mưa tủi phận bẽ bàng
vở tan ngày ấy cuốn theo suối nguồn

Sunday
August 7-2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Từ Nay Phẩm Đoạn Hữu Tình
  • Tháng Chín Mùa Me Chín
  • Thời Gian Trôi Qua Gió Hoàng Hôn
  • Con Thoa Phan, Thường Gửi Thư
  • Ngồi Đây Mở Cửa Ngấm Mưa Rơi !
  • Thuyền Trôi Chở Khẩm Phong Lan
  • Chiều Chiều Nước Loãng
  • Có Một Ngày Tôi Quyết Làm , Cô Lữ
  • Biền - & - Con Đường Xưa !
  • Tôi Xót Thương Người ! Ai Thương Tui ?
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (29)..
  • Sao...?!?
  • Bệnh Tình
  • Ru Giấc Quê Hương
  • Thêm Một Mùa Xuân Tha Hương
  • Tôi Năng Lượng Vũ Trụ - Của Thế Gian
  • Hình Như...
  • Lưng Lửng Hồn
  • 1.hoa Gạo- 2.người Đàn Bà Vẽ Bức Tranh Mùa Xuân - 3.cây Gạo
  • Vua Gia Long
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Duy Chu
  • Thế Nhân
  • Nguyễn Trung Nguyên
  • Khúc Thụy Du
  • Phan Văn Ngân
  • Tudu
  • Võ Phiến
  • Vô Thường
  • Hư Vô
  • Phan Minh Mẫn
©2026 - CungThuGian.com