Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng (Bản Tứ Tuyệt)

Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn

Ngày về tìm vớt mảnh trăng
Thấy ai thấp thoáng ngỡ Hằng Nga rơi
Giơ tay tưởng níu bóng người
Lơ ngơ chạm vỡ tiếng cười trăng tan.

1999
(Tuyển tập thơ Tứ Tuyệt Tình Thi - NXB Đà Nẵng 2005)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn Còn Đây
  • Hè Về Từ Tháng Sáu
  • Nói
  • Một Chiều Trên Bến Hương Giang
  • Rach Miễu
  • Tình Muộn
  • Hai Mươi Năm Lưu Lạc
  • Trách
  • Chợ Quê
  • Tình Có Hay Không?
Thơ tương tự
  • Trăng Tự Tử (Hàn Mặc Tử)
  • Trăng Tủi (Minh Tường)
  • Trăng Tủi (Thu Ẩn)
  • Trăng Tương Tư (TamMuội)
  • Trăng Tương Tư (Hồng Dương)
  • Trăng Tương Tư (Nguyễn Hoàng Lợi)
  • Trăng Tương Tư (Gia Long Hp)
Thơ bạn muốn xem
  • Cây Và Lá
  • Kiếp Sau
  • Giọt Lệ
  • Tám Câu
  • Nước Phù Sa, Trời Đả Mưa Rồi Đây !
  • Nếu Mặt Trời Không Mọc
  • Hết Cơn Giông Bão Sẽ Bình Yên
  • Thơ Tân Hình Thức Hay Khúc Phượng Cầu Hoàng
  • Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp -28
  • Mùa Thu Lười
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Tế Xương
  • CHÂU NAM KIM MINH (KIM MINH)
  • Sông Hương
  • Luuly
  • Phùng Quán
  • Đuyên Hồng
  • Hồ Dzếnh
  • Trần Tuấn Ngọc (Ttng)
  • Hồ Văn Thạch
  • Âu Tú Vân
©2025 - CungThuGian.com