Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trần Gian

Tác giả: TP Minh Đạo

TRẦN GIAN

Cơ duyên trở lại chốn trần gian,
Vững chãi niềm tin vượt thác ngàn.
Địa vị phù trầm, thôi dứt bỏ,`
Công danh lận đận, hết còn mang.
Lùi sâu quá khứ phương mờ khuất,
Tiến tới tương lai hướng rõ ràng.
Muôn pháp nhất như, tâm nguyện lớn,
Trang nghiêm đạo quả, bước sang trang.

Minh Đạo
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thương Nhau Đi
  • Nguyện
  • Bạn Tôi
  • Kính Mừng Phật Đản
  • Mê Ngộ
  • Trăng Vàng
  • Thu
  • Trần Thế
  • Nhớ Mẹ
  • Mẹ Con
Thơ tương tự
  • Trần Gian (Thông Văn Chương)
  • Trần Gian (Sưu Tầm)
  • Trần Gian Ai Biết Mùa Đông Muôn Đời (Trần Minh Hiền)
  • Trần Gian Ai Biết Mùa Đông Muôn Đời 1 (Trần Minh Hiền)
  • Trần Gian Cạn Rượu (Tuan Pm)
  • Trần Gian Khoảnh Khắc Đoạ Đày (TamMuội)
  • Trần Gian Nào Phải Rong Chơi (NGUYỄN THẾ PHONG)
  • Trần Gian Nước Mắt (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Trần Gian Nước Mắt (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Trần Gian Nước Mắt - Kim Minh (KIM MINH CHÂU NAM)
Thơ bạn muốn xem
  • Dường Đêm Nay Thiên Lý Nở
  • Trấn Phù Dung
  • Vô Đề
  • Lời Yêu
  • Tôi Ơi !
  • Hắc Long - Bạch Long
  • Thác Vàng
  • 12. Cỏ Khô
  • Cơn Mưa Vô Tình
  • Ân Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hà Nguyên Du
  • Thân Trọng Lệ Uyên
  • Hàn Phong Vũ
  • Sương Thu
  • Đông Hòa
  • Bùi Nguyên Phong
  • Đời Lạc Xuể
  • Xuân Nam
  • Khánh Linh
  • Tâm Đoan
©2026 - CungThuGian.com