Trái Tim Sắt Đá

Tác giả: Xóm Đồng

TRÁI TIM SẮT ĐÁ

Anh toi luyện trái tim thành sắt đá
Giữ lạnh lùng tránh va phải lời yêu
Dù rơi lệ, nhớ nhung, kỷ niệm nhiều
Xin chôn chặt, tiêu diêu vào quên lãng

Bụi thời gian sẽ xoá nhoà năm tháng
Gió cuốn đi hoang hoải bám cõi đời
Bao năm rồi mặn nhạt chất đầy vơi
Cũng đủ để gởi đôi lời từ tạ

Và hôm nay, giữ cho hồn lạnh giá
Mặc lời ru vồn vã sưởi ấm lòng
Bỏ qua miền sáng tối, nỗi chờ mong
An nhiên, thư thái bông đùa thanh vắng

Em có nghe niềm vui nơi phẳng lặng
Tiếng chim ca lắng đọng chút ân tình
Núi mờ sương, tia nắng buổi bình minh
Hoa khoe sắc cảm thấy mình nhẹ nhõm

Dmh21022014
Chưa phân loại
Uncategorized