Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mời Trà.

Tác giả: Vuhungviet.

Xin mời bạn hữu cạn chung trà.
Lặng lẻ nhìn trăng ngắm Nguyệt Nga.
Vị đắng nồng nàn vừa mới rót.
Hương thơm ngào ngạt tiếp đem ra.
Nhâm nhi nghĩa nặng tâm không nhạt.
Nhấm nháp tình sâu ý chẳng nhoà.
Chấp bút đề thơ câu phú vịnh.
Cùng nhau xướng hoạ để vui mà.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nghiệp Trần
  • Ngu Ngơ
  • Đón Bạn.
  • Thúy Vân (Vịnh Kiều)
  • Gà Mái Hoá Gà Cồ
  • Có Chi Đời
  • Dòng Kinh Buồn
  • Tương Tự
  • Nổi Nnhớ Hoàng Hôn .
  • Về Chốn Xưa
Thơ tương tự
  • Mỗi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Mời (Nguyên Sa)
  • Mối - Tình - Tinh - Khôi (Trần Tuấn Ngọc)
  • Môi - Tóc - Thân - Mắt (YÊU THOÁNG QUA)
  • Mời Ai (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Mời Ăn Trầu (Hồ Xuân Hương)
  • Mời Anh (Tocngan.HYTV)
  • Mời Anh Giao Lưu (Phương Nam & JB.Nguyễn Hùng)
  • Mời Anh Về Bình Đinh (Thiên Lý)
  • Mời Anh Về Cần Thơ (Văn Liêm)
Thơ bạn muốn xem
  • Mắt Thu
  • Tình Nhỏ
  • Tứ Bình
  • Chẳng Có Em
  • Bến Đợi Mỗi Ai
  • Nỗi Buồn Thầm Gọi Tên Em
  • Giấc Mơ Quê
  • Gởi Tặng Anh
  • Dong Buồm Vào Chốn Hư Vô
  • Tự Tình Với Heo May
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Thanh Bình
  • Vo Hoang Nghia
  • Sen Lý
  • Gia Long Hp
  • Cường Đỗ
  • Lá Chờ Rơi
  • Hương Dạ Tử
  • Dương Quang Huỳnh
  • Trần Đại - Trandaik
  • Hoài Niệm
©2026 - CungThuGian.com