Trái Tim Sắt Đá

Tác giả: Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )

TRÁI TIM SẮT ĐÁ

Trái tim anh đã hóa thành sắt đá
em chớ chạm vào rước họa vào thân
đôi mắt suy tư thao thức thất thần
đừng nhìn nữa em ơi xin cẩn thận

bàn tay anh gió sương dày khô nhám
phơi nắng chiều làn da xạm màu nâu
tóc của anh phân nửa ngả hai màu
đừng gọi anh chú là anh em nhé!

anh bây giờ phong trần hơn thế nữa
bụi thời gian một thuở dấu in sâu
hiểu vậy thôi dù đất có bạc màu
gã nông dân trồng khoai rau vẫn tốt!

em thông minh nên chẳng hề dại dột
biết nhìn xa trông rộng đến tột cùng
em thừa biết nên chẳng nghĩ mông lung
“anh sỏi đá vỡ tung thành nghìn mảnh”

Thotinh doanminhhop 26112013
Chưa phân loại
Uncategorized