Trả Nhau

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Vần thơ năm cũ nghiêng chao
Chữ nằm xơ xác nghẹn ngào chơi vơi
Trả em hai tiếng tình đời
Để không còn nợ...bờ môi ru buồn.
Mực phai vần lạc chẳng suông
Phấn tàn hương nhạt lệ cuồn cuộn rơi
Đi qua gần hết cuộc đời
Trả vay...vay trả...nỗi trôi chất chồng.
Ai làm nên cảnh bão giông
Để tim vỡ vụn...thơ lòng... tả tơi
Dòng kia phân nửa cho đời
Nửa phần còn lại tình ơi...đoạn trường.
Đếm sầu...theo vết đau thương
Cố đi cho hết đoạn đường không nhau
Tóc xanh nay đã bạc màu
Chít vành khăn trắng...đào sâu chôn tình.
.__________________________________________
Trả nhau
Chỉnh sửa 22.10.2015
Chưa phân loại
Uncategorized