Tôi Vẫn Tin

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

TÔI VẪN TIN
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Tôi vẫn tin trong cuộc đời này !
Có những tình yêu trọn đầy bất diệt
Có những nụ hôn nhẹ nhàng
                                       nhưng thắm thiết
Có những vòng tay xiết nhẹ đủ yên bình

Tôi vẫn tin giữa chốn phù sinh
Có những cuộc tình lung linh kỳ dịu
Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu
Cái nghĩa , cái tình hiện hữu bền lâu

Tôi vẫn tin tình yêu thật nhiệm mầu
Đẹp xấu, sang hèn có nhau là hạnh phúc
Có thể rằng... trước mắt là bờ vực
Định kiến cuộc đời , thách thức lòng nhau

Tôi vẫn tin bao nghĩa tình có trước, có sau
Dù nghịch cảnh , bể dâu đều là do số phận
Tình yêu chân thành vượt lên bao ngộ nhận
Một cái nắm tay cũng cảm nhận ấm nồng

Tôi vẫn tin đời còn những tấm lòng
Một lời hứa nhau cũng là chồng là vợ
Kết chặt nhau bằng sợi dây duyên nợ
Sóng gió cuộc đời nào có  sợ chi đâu !?

Tôi vẫn tin...!
Tôi vẫn tin...! Tình yêu. ..!

Ngày 07 .11 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized