Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Vẫn Giữ Trong Đời Vẻ Lặng Yên

Tác giả: Mr.Smile

Cuộc đời chẳng hề cho tôi đức tin
Tôi đi tìm Thượng Đế khắp mọi chốn
Chẳng có hy vọng cho tôi trên trần
Tôi vẫn giữ trong đời vẻ lặng yên.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Nk 26/12/16/bt
  • Tình Si
  • Đánh Thức Rừng
  • Hãy Thoát Ra Từ Địa Ngục Của Tâm Hồn
  • Nét Đẹp Mặn Mà
  • Ngôi Nhà Kháng Chiến
  • Thơ Yêu
  • Trăng Về
  • Chờ Mong Ngậm Ngùi
  • Tím Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lý Bạch
  • Quang Lãng
  • ONLY
  • Viễn
  • Mũm Mĩm
  • Nguyễn Ngọc Hưng
  • Lê Đăng Khánh
  • Huỳnh Nhật Hà
  • Đỗ Mỹ Loan
  • Vũ Duy Hiển
©2025 - CungThuGian.com