Tôi Tìm

Tác giả: Hoanghoon

TÔI TÌM

Tôi tìm dấu vết tuổi thơ
Nắng chang chang đổ cháy bờ cỏ ao
Chút trong không khí ngọt ngào
Lời ru dĩ vãng ập vào lòng con

Đồng xanh dáng mẹ không còn
Mùi hương lúa tỏa đã tròn tháng năm
Tròn năm mươi tuổi về thăm
Có phần trống trải, mẹ nằm mồ sâu

Nhìn quanh cảnh cũ nhạt mầu
Thiếu hơi thở ấm, kinh cầu tối hôm
Vòng tay đâu dám ôm đồm
Thứ cao qúy nhất được gồm ở đây

Lạnh tanh nhà vắng sang ngày
Tìm ngoài hiên vắng gío lay lá xoài
Lúc xưa bố đã miệt mài
Trồng cây ăn trái tình cài vào trong

Chờ ngày lớn đủ đơm bông
Kết trái gửi lòng thương mến đàn con
Tay sờ nhẹ qủa xanh non
Công ơn bố mẹ mãi còn mai sau.

hoanghoon
06.08.20
Chưa phân loại
Uncategorized