????tội Nghiệp Vần Thơ????

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

????Tội Nghiệp Vần Thơ????

Quả tội nghiệp vần thơ gánh chịu
Nỗi vui buồn nặng trĩu thơ mang
Viết xong ta thấy thênh thang
Dòng thơ đọng lại lời than suốt đời
*
Tủi cho phận bao thời nhung nhớ
Chữ vào hàng biết thuở nào ra
Thi nhân nào dễ buông tha
Chữ vừa được chọn không nhòa triền miên...
*
Thơ phận bạc không tiền chẳng dối
Thơ chịu nghèo muôn lối hẩm hiu
Thơ còn chịu đói chắt chiu...
Than ôi ! Ai sót ít nhiều vần thơ.!.!.!
*
Thơ còn gánh nỗi mơ bao kiếp
Tủi hận đời liên tiếp cưu mang
Làm sao thơ được thảnh thang !
Chữ nào bay múa trong hàng chịu thôi !
*
Bao lữ khách nổi trôi trăm hướng
Cảm xúc về mộng tưởng ghép câu
Bao giờ thơ nguyện lẫn cầu ?
Về đây gây gió thơ sầu dùm cho.!!!.
*
Thơ mang nặng vòng vo tam quốc...
Thơ mang luôn những cuộc tình hờ
Bao giờ thơ lại mong chờ
Cưu mang trọn kiếp lờ đờ phận thơ...

?-N3- ?Nguyễn Ngọc René ?06/07/2015 ?
Chưa phân loại
Uncategorized