Tội Nghiệp Cho Cuộc Đời

Tác giả: Thiên Ân

TỘI NGHIỆP CHO CUỘC ĐỜI
Tôi không giữ được chân em
Đôi chân đạp bóng nỗi niềm ưu tư
Giật mình sợ tiếng giã từ
Một mai nước mắt khéo dư khóc thầm

Chơi vơi , hụt hẫng , vết hằn
Đường xưa lối cũ ai băm nát rồi
Áo bay xô giạt chân trời
Cọng tình đứt đoạn tim côi cút buồn

Bi hài cho một vở tuồng
Hỉ , nộ , ái , ố ...ghe, xuồng... buồn trôi
Tình yêu ích kỉ , nhỏ nhoi
Ăn sâu đáy mắt thiệt thòi cho ai

Đủ đầy lông cánh chim bay
Về vùng mơ ước bờ vai guộc gầy
Tựa gà mắc tóc loay hoay
Đôi chân vọp vẻ ngõ lầy đồng hoang

Tôi không giữ được bạc vàng
Nửa đời tóc gió lang thang , nửa đời
Tiếng kêu lạc lõng đất trời
Tên em cần gọi rụng rời thời gian

Về nằm ủ rũ muộn màng
Buông câu day dứt oán than úa chiều
Cuộc đời thăm thẳm quạnh hiu
Ai còn châm lửa đốt điều trăm năm
Ngày 26/2/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized