Tôi Lại Mình Tôi

Tác giả: Hồng Hà

Đã bao lần nhìn lá thu rơi
Lang thang đếm bước giữa đất trời
Mộng mơ tàn rụng theo cánh lá
Niềm thương nỗi nhớ gởi ngàn khơi

Tôi mình tôi, đơn độc giữa đời
Lê bước chân tình nặng đơn côi
Khổ đau tiếc nuối tình thuở ấy
Như giấc mơ thôi vỡ tan rồi

Niềm riêng chôn kín tận đáy lòng
Còn đâu ngày ấy nữa mà mong
Người đi có thấy mình đơn lẻ
Tôi về hoài vọng chút tình trong

Ngày qua nơi ấy anh có hay?
Nhìn thu xơ xác lá vàng bay
Thu qua đông tới trong buồn giá
Tôi lại mình tôi với tháng ngày...
Chưa phân loại
Uncategorized